HỌA HAY
PHƯỚC ĐỀU DO TỪ NƠI TÂM MÌNH MÀ RA...!!!
Khi không
làm việc ác thì tự nhiên mạng xấu sẽ biến thành tốt. Không làm lành, chỉ làm ác
thì mạng tốt cũng trở thành xấu. Cho nên, vận mạng thì biến động, chớ không cột
trói người ta cứng ngắt, chẳng còn tự do. Vì thế, đừng nên mê tín là vận mạng
đã được an bài, sắp sẵn.
- Mỗi người
mình đều nên chánh tâm tu thân. Chánh tâm tức là không suy nghĩ tán loạn, nghĩ
tưởng tạp nhạp lăng xăng, tưởng những chuyện không chính đáng. Tâm chánh thì quỷ
chẳng tới tìm quý vị.
Ví như
cái bát đồ ăn của con mèo đầy dẫy ruồi nhặng là bởi đồ ăn quá dơ bẩn. Nếu không
có cái bát ấy thì ruồi nhặng chẳng bay tới. Nếu tâm quý vị như thế nào thì sẽ
chiêu cảm lại thứ tương tự như thế ấy. Ðây không phải quỷ từ ngoài tới, mà do
trong tâm (tạp nhiễm của quý vị) mời tới.
HT.
TUYÊN HÓA
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét