MƯỜI CÂU NÓI GIÚP BẠN VỰC DẬY TINH THẦN
1/
Dù ngày mai có tận thế, thì hôm nay vẫn phải mỉm cười. Bởi vì mạnh mẽ không phải
sự lựa chọn, đó là con đường duy nhất.
2/ Vấp ngã bao nhiêu lần hãy đứng lên chừng ấy lần,
còn trẻ thì đừng chịu thua một cách dễ dàng.
3/
Sợ hãi cũng được, miễn là đừng bỏ cuộc. Bi ai cũng được, miễn đừng sụp đổ.
4/
Ngồi trong bóng tối khóc cạn nước mắt rồi, thì đừng quên nhìn ra bầu rời lấp lánh muôn vì sao.
Sau
Chủ nhật luôn là ngày thứ hai. Sau kết thúc luôn là một khởi đầu mới.
5/
Thất bại không đáng sợ, bỏ cuộc mới là đáng sợ. Khinh khi không đáng sợ, mất hết
ý chí mới là dấu chấm hết cuối cùng.
6/
Ngày hôm qua có đẹp đẽ thế nào cũng
không quay về được nữa. Ngày mai dù khó khăn đến mấy cũng phải can đảm bước đi.
7/ Với người khác là mưa dông
sấm sét, với chúng ta là nắng ấm chan hoà, giữ tâm bình thản chuyện lớn đến mấy
rồi cũng sẽ qua.
8/ Ngọn cỏ không chạm được vào mây, nhưng cỏ
không vì vậy mà ngừng vương lên thẳng tắp. Không có những giới hạn mà người thường
không vượt qua, nhưng đó không phải là lý do chúng ta ngừng nỗ lực.
9/ Như những ngôi sao đủ
lòng tốt để xuất hiện, hạnh phúc cũng cần đủ nổi đau dễ thành hình.
10/ Kết quả cũng chỉ là một phần của quá trình.
Hãy cố gắng dù nhất thời chưa được đền đáp, ý nghĩa của nỗ lực bao giờ cũng
quan trọng hơn kết quả..
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét